Sống Đậm Chất!
Ông Cao Tây Sơn, một nhân viên ngân hàng, chia sẻ về vợ mình: "Ngày xưa, tôi mê cô gái có chiếc răng khểnh, cô ấy tự tin hỏi tôi có sợ cô ăn nhiều không. Tôi khẳng định mình chịu được. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy mình 'hố'. Vợ tôi ăn có chọn lọc, chỉ thích ăn ở những chỗ nhất định. Có lần cô ốm thèm mì Quảng, tôi vội mua nhưng cô chỉ ngửi, không ăn vì không đúng chỗ. Vấn đề tưởng đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp. Những quán nổi tiếng có thể đắt đỏ và phải chờ đợi, nhưng vợ tôi lại rất vui khi được thưởng thức. Cô ấy tin rằng ăn uống không chỉ để no mà còn thể hiện phong cách. Trong khi cô ấy ăn rất chuyên nghiệp, cô không thích nấu ăn mà chỉ muốn khám phá ẩm thực qua việc ăn thử."
Vợ tôi luôn biết chỗ mới khai trương và món ăn độc lạ, nên mỗi khi có khách, cô ấy đều cung cấp địa chỉ phù hợp cho các bữa tiệc. Tuy nhiên, ngân sách cho ăn uống của gia đình đã cạn kiệt, và đây chính là nguyên nhân gây tranh cãi giữa hai vợ chồng. Cuối tuần, tôi lo lắng không biết cô ấy sẽ đưa đi ăn ở đâu, thường là những quán xa lạ. Chúng tôi đã cưới nhau hơn 3 năm và đang tính đến chuyện con cái, nhưng tiết kiệm chẳng được bao nhiêu. Vợ tôi còn đòi những loại sữa và trái cây hiếm có. Một giáo viên từng nói rằng vợ mình gần 40 vẫn như dậy thì, vì cô ấy luôn muốn mặc đồ độc đáo, không đụng hàng. Dù thu nhập hạn chế, cô ấy vẫn tìm cách săn đồ giá rẻ và luôn cập nhật các shop hàng hiệu và địa chỉ bán hàng sida.
Có hôm, cô ấy phải giả vờ bị đau bụng để chạy đến shop thời trang giảm giá trong hai giờ. Nhìn vợ vui vẻ với những bộ đồ khác biệt, ông chồng thở dài vì bà xã không còn thời gian dạy con học, lau nhà hay nấu ăn. Ông tự hỏi tại sao mình lại sống với một người như vậy. Khi ông trách vợ, cô nhắc lại rằng ngày xưa anh thích cô vì sự khác biệt, và giờ anh đã thay lòng. Cùng lúc đó, bà Phan Thị Tiều, một y tá, chia sẻ rằng chồng cô rất thích tham gia các hoạt động văn hóa, nhưng cô đã không thể chịu nổi và tuyên bố không thích. Anh cứ thản nhiên bảo cô ở nhà trông con, còn anh đi chơi với bạn bè độc thân, khiến điện thoại của cô luôn đầy tin nhắn "Anh không về tối nay, đừng chờ cơm".
"Anh bận đột xuất, về khuya, đừng chờ cửa." Trong khi bạn bè gọi anh tư vấn phim ảnh, nhạc mới, chồng tôi hào hứng phân tích mà công việc nhà thì chất đống. Chén bát hai ngày chưa rửa, đồ giặt chưa phơi, tôi mệt mỏi còn anh thì dán mắt vào TV. Tiền chi cho sở thích của anh không ít, còn tôi thì chỉ thêm áp lực. Mỗi lần tôi trực đêm, anh lại tự do vui vẻ, con tôi thì ngủ gật ở rạp chiếu phim. Ai bảo sống với người sành điệu là sướng?
Source: https://afamily.vn/sanh-song-20120305101932194.chn